Tâm hồn anh dằn vặt cuộc đời anh Thắp một ngọn đèn hồng như ánh…
(Tặng Nguyễn – Hải Phòng) Nửa đêm tới thành phố lạ gặp mưa Những vòm…
Nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi Nếu nằm mơ, em quờ…
Cuốn sách tôi nhặt được trên đường Xếp bằng những trang của nhiều cuốn sách…
Cốc nước trên bàn quyển sách gập giữa trang tấm gương soi vào khoảng trống…
Mấy đoạn thơ Tặng Q. Mùa vải thiều đã hết Mùa nhãn còn chưa sang…
(Tặng Giang) Nhà văn xưa tôi yêu mến mê say Nay già lão được chính…
Phố Hàng Buồm không còn một cánh buồm Phố Hàng Lược chẳng còn ai bán…
Con cá rô nằm vũng chân trâu Đồng mưa nước trắng Bàn tay em mát…
Mắt một mí ngồi tựa mạn thuyền Lòng như sóng vỗ Con sáo sang sông…