Em thèm bong bóng vàng xanh Thèm ông sao rọi trên cành lá thu Những…
Độ này cứ rạo rực ghê Đầu hè lại muốn về quê rõ kỳ Sấm…
Ngày xưa… Trong ráng nắng chiều Có đôi trai gái dắt dìu bên sông Chợt…
Một ngày biếc thị thành ta rời bỏ Quay về xem non nước giống dân…
Bến My Lăng nằm không, thuyền đợi khách, Rượu hết rồi, ông lái chẳng buông…
Sở Bá Vương ngồi yên trên mình ngựa, Giương mắt buồn say ngắm chân trời…
Ta thường có từng buổi sầu ghê gớm Ở bên Em – ôi biển sắc,…
Rồi em dần quên em Cả những giấc mơ cũng không trở lại Biền biệt…
Một mái am tranh cổ bạn tùng Bốn mùa sương gió tỏa mông lung Bên…
Tuổi ấu thơ tôi dù rất nghèo hạnh phúc Nhưng âm thanh đời đã nuôi…