Bò ơi ngài có lạnh không Mà sao đôi mắt khiến lòng ta đau Miền…
Phật dạy con sống từ bi độ lượng Đừng vì tiền mà kẻ trọng người…
Ta về làm bạn với thơ Dòng sông bến nước con đò nông sâu Xa…
Niềm tin ai trót thả rơi Lênh đênh trôi dạt cuối trời xa xăm Chìm…
Một thời phấn trắng bảng đen Một thời bục giảng thân quen hằng ngày Bình…
Đọc NỖI ĐAU của anh Em nhớ lại một thời gian khó Đời rộng mênh…
Biển Miền Trung đang gồng mình vật vã Bởi ác nhân xả rác thải khắp…
Cảm tác qua tranh ảnh – Kỳ thứ 66 Con trở về thăm lại mái…
Đời ngày nay tranh nhiều màu vẫn hơn tranh thuỷ mạc Màu đỏ vàng xanh…
Sư tử nhỏ ngây thơ hỏi mẹ: Con thấy thú rừng ta khác xa rừng…