Chiều tắt nắng hoàng hôn mờ lối nhỏ Nghe lao xao trên mấy rặng tre…
Hạ đã rời tay, thu vẫy chào Ve sầu, phượng tủi, dạ nao nao Giấu…
Nghe hơi thở nồng nàn hương vị đất Trời Tân Biên* lất phất trận mưa…
1 Mười con nhạn trắng về tha Như Lai thường trụ trên tà áo xuân…
Hai chiếc thìa bé xíu gượng gạo, khuấy động hai tách café, mặt hồ Xuân…
Một ước hẹn đã chôn vùi tang tóc Cánh chim trời xa mãi giữa lòng…
Rất nhiều lần trước lúc ra đi Một góc phố, một khoảng trời xao xuyến…
Kính dâng quê hương Quảng Ngãi của tôi Kính dâng thầy má của con Chân…
Vầng trăng em đứng giữa trời Lỡ rơi ngàn mảnh gương ngời mặt sông Ngày…
1. ở đấy ngày rất thấp đêm dàn bay trên cao lưng chừng con ngõ…