Tháng tám làm người ta nhớ nhất là những cơn mưa những cơn mưa bất…
Về thăm bến cũ đò xưa Ngẩn ngơ sông vắng, đò vừa mới đi Bờ…
Anh về làm Rể miền Tây Mới hay vùng đất nơi đây hữu tình Miền…
Vàng mơ trái bưởi vào thu Trăng vàng nhộn tiếng vi vu sáo diều Quê…
Thu về trên ngọn gió Thì thào hơi heo may lang thang miền cây cỏ…
Chiều nay đun nước lá chanh Bỏ thêm bồ kết cỏ xanh mần trầu Gỡ…
Ngõ trúc ngày xưa gió hắt hiu, Góc đình đôi chỗ phủ đầy rêu. Ao…
Bên kia đất bãi mỡ màng, Dòng sông uốn lượn chảy ngang cửa Chùa. Hàng…
Trường em nằm giữa đồi cây Nhịp đi chân sáo, bướm bay trong đầu Nối…
Cảm tác qua tranh ảnh – Kỳ thứ 66 Con trở về thăm lại mái…