Mùa thu ở Mátxcơva người ta thường treo những tấm biển trên các đại lộ,…
Em đi, phố ngày mưa suốt cả đường dài không nói cánh cửa chiều khép…
Anh ngỏ lời yêu em Vào một đêm trăng khuyết Bởi tình yêu tha thiết…
Lũ bướm chiều hôm bay qua thềm cửa đợi trăng về phá cỗ trung thu…
Anh biết em từ độ Em mới tuổi mười hai Anh yêu em từ thuở…
Những con ngựa đêm đi qua mặt hồ Để lại dấu chân trên sóng Những…
Viết cho Kim Anh Để anh thử bắt đầu vẽ lại một vòng tròn không…
Gởi Nguyễn Văn Gia và Đoàn Phương Lan nhân ngày cưới của hai bạn Tôi…
Dù có đời nhau hay không nữa, Dấu yêu nào phải chuyện xưa sau; Đó…
Con đường thẳng tắp con đường cụt Đã vậy từ xưa cái nghĩa đường Phải…