Em cũng chỉ vô tình ở đó Cơ thể chôn sức nặng của những giấc…
Tặng Bế Kiến Quốc Như được vẽ bằng khói thuốc lá Gương mặt một người…
1. Thôi bây giờ đã vào mùa hạ Tôi xin làm trẻ thơ Giấc ngủ…
Chương hai:Tư lệnh Một lần lỡ hẹn Anh giở bức hình chụp những năm còn…
Tặng Vũ Đình-Quý Hà Nội mưa phùn mù mịt. Lá bàng rơi, rơi từng mầu…
Và em ạ, cuộc đời đâu chỉ thế Không chỉ yêu và nếm những ngọt…
Em biết rồi tình ta không bến đỗ Kẻ chân trời người góc biển xa…
CÓ PHẢI KHÔNG? “Người phụ tôi rồi có phải không”? Nếu không, sao lại đi…
Để thể hiện tình yêu của bạn đến một nửa của mình thông qua những…
Tri ân thầy cô là đề tài mà có rất nhiều nhà thơ, nhà văn…