Ráng chiều đổ xuống lưng còng Áo nâu Mẹ nhuộm long đong một đời Cọng…
Lời vàng, rớm lệ bờ mi Ý châu sâu thẳm vơi đi nỗi lòng “Cảm…
Con về tìm lại dáng quê Thăm hàng cau cũ dãi dầu gió sương Thăm…
Mấy ngày mưa trút ngập trời* Cỏ cây xơ xác tơi bời… buồn thay Cảnh…
Đưa nhau qua bến phà Rừng Bỗng nghe năm tháng sấm đùng đùng vang Mưa…
Những ngôn từ trinh thiêng lăn trên ngón tay dòng xúc cảm trườn trên keyboard…
Mưa rơi ào át rồi dừng Ta còn xối xả Mưa từ trăm ngả dồn…
Tôi về với chốn nhà quê Cỏ may theo suốt con đề đầu làng Nợ…
đất trời dừng lại đêm nay “hai không một bốn” chia tay loài người pháo…
À.. ơi lận đận một đời Công lao khó nhọc lần hồi nuôi con Chợ…