Chiều nghiêng nắng ngồi đợi người xa mãi Thuyền đã về bến vẫn vắng bóng…
Chiều vơi gió đượm hương thề Mờ xa khói đọng triền đê cỏ mềm Chân…
Miền xa trắng hạt mưa chiều Buồn len gác lạnh cô liêu ngõ hồn Gom…
Nhẹ nhàng vui bước trên đê Bồi hồi thổn thức nghĩ về cố hương Lâng…
Cỏ may may cỏ trên đồi Một chiều gỡ cỏ anh ngồi bên em Anh…
Cha thường thức với tàn trăng Bàn tay ve vuốt ngày đằng đẵng trôi… Đôi…
Những ngày tháng nổi chìm dư thống khổ Người dìu em về lại bến mê…
Ngày ngày thui thủi một mình,Đêm đêm thao thức vì tình cách xa,Lẻ loi ở…
RỐI BÒNG BONG YÊU chi sống vẫn phây phây NGƯỜI đi liệu có trượt dài…
Bão giông, nước ngập mênh mang Lốc càn, lũ quét…. tan hoang cửa nhà Cha…