Tết này chưa chắc em về được Em gởi về đây một tấm lòng Ôi,…
Có một mùa hoa cải Nở vàng bên bến sông Em đang thì con gái…
Rất có thể cuối cùng mình cũng sẽ Lãng quên nhau như chưa nhớ bao…
Buổi sáng tôi mặc áo đi giầy ra đứng ngoài đường Gió thổi những bông…
I- Nhà quê có cái giếng đình Trúc xinh cứ đứng một mình lẳng lơ…
I Em bé lên sáu tuổi Lủi thủi tìm miếng ăn. Bố: cường hào nợ…
Thế là em đã lấy chồng Cánh cò nghiêng khép – bão giông một thời…
làng xóm đã xanh một màu cây trái trẻ con lớn lên thành những đôi…
Người ta thường ngủ chung và thức một mình 1. NHỚ Em mãi mãi xa…
Tiếc mình tuổi chẳng còn xanh Để em giờ lại hoá thành người ta Giận…