Anh trở lại góc phố nhỏ vào đông Cảnh buồn bã bởi em không về…
Đông đang ùa về lạnh lắm không em? Bao nhớ mong cứ chòng chành rồi…
Đông về lạnh lắm em ơi Mẫu Sơn tuyết trắng đã rơi bao lần Thương…
Đông về có lạnh lắm không Từng cơn gió thổi má hồng tái tê Nhớ…
Thân côi cút sống giữa đời, Đôi tay bé nhỏ nẻo trời bơ vơ… Nói…
Thế là thu đã chuyển mùa Đông về lạnh buốt, gió lùa trước hiên Biết…
Hoa không tự nói mình xinh Chỉ phô sắc thắm lung linh bên đường Qua…
Ðã mấy đêm trường tôi không ngủNằm thao thức nhớ mảnh trăng thuÐã biết bao…
có người cườicó người khóccó người la hétmột người cúi đầumột người quay lưngmột người…
Anh một phương trời, tôi một phươngNúi mờ chia biệt mấy biên cươngỞ đây mây…