Valentine chẳng có gì hay Lướt web xem phim suốt cả ngày Khỏi cần bận…
Trả cho em… biết thuở nào xong? Câu thơ cũ, mở ngăn lòng tôi giữ…
Bao nhiêu năm xa xứ vẫn hoàn không Nhìn bè bạn đã lấy chồng cưới…
Xuân đi rồi xuân đến Ấm áp và rộn ràng Mênh mông như sóng nhạc…
Em có về thăm Đăk Nông quê anh Nơi con suối đại ngàn xanh hùng…
Những ngôn từ trinh thiêng lăn trên ngón tay dòng xúc cảm trườn trên keyboard…
Anh lên mỏ,thấy hòn than đẫm lệ. Ngày mưa giăng,không thấy má em hồng. Ngày…
Người ta nhớ mùa xuân đầy nắng ấm Với mầu xanh trên khắp mọi con…
Chốn địa linh tên gọi Bến Nhà Rồng Có phải đó nhà con rồng lãng…
KỶ NIỆM NGÀY XƯA TUỔI HỌC ĐƯỜNG Ngôi trường thấp thoáng ẩn trong sương, Tranh…