Phải làm sao cho nguôi ngoai nỗi nhớ Đang chất chồng trong hơi thở con…
Ở bên em đêm cuối cùng anh nhé Một đêm thôi đủ chia sẻ ngọt…
Lặng im tưởng tượng lửa reo Cho đêm bớt vắng, cho đèo bớt xa Củi…
Mùa yêu thì đã qua rồi Còn rêu rong mãi một thời xa xưa Cái…
Tựa lưng vào những giấc mơ Em như gió thoảng ngây thơ trốn tìm …
Mùa yêu như đã qua rồi? Còn rêu rong mãi một thời xa xưa Cái…
Tình yêu có tự bao giờ Mà em cứ đợi mãi chờ bóng ai Hoàng…
Rồi đêm về ta cảm thấy lạnh lòng Bởi mùa đông có nhiều khi ma…
Sài Gòn chợt gió chợt mưa Chợt hanh hao nắng, chợt vừa mây bay Chợt…
Bỗng một ngày ta chạm ngõ niềm yêu Để ngỡ ngàng, ô hay, sao bỗng…