1. Người bảo đọc thơ mụ buồn bỏ mẹ Người bảo đừng mượn thơ để…
Chiều nay chớp bể mưa giông Em về nhặt lá trầu không cuối mùa Sương…
1. Sắp mưa. Những tán lá, mái hiên, chiếc ô nhỏ không che hết em…
Sắc lúa vàng cười sắc thiên thanh Sóng lúa vàng xô tới mây xanh Yếm…
Đời chưa chết một mùa xuân thế hệ Nên dòng thơ vẫn ướt giữa làn…
Hùng sống cùng tôi, Hùng chết ở bên tôi Khi tôi cõng Hùng tắt qua…
Anh đến thăm em, dưới nắng chiều Hỡi nàng, cô gái rất thương yêu! Tiếc…
Chương hai:Tư lệnh Một lần lỡ hẹn Anh giở bức hình chụp những năm còn…
Trước đây mười chín năm Anh vừa hai mươi tuổi Em cũng vừa trăng rằm…
Vì ai làm một bài thơ Từ bao giờ đến bây giờ mới xong. Đầu…