Phố lên đèn phố có thấy hanh hao Hoàng hôn tắt buông màn đêm bao…
Lâu rồi mình chưa gặp nhau Ơn giời, nên chẳng ốm đau bao giờ Buồn…
Khi người nông dân làm thơ Bông lúa trổ lên cành nguyệt quế Những đường…
Từ khi anh chưa biết làm thơ Em đã là bài thơ tình hay nhất…
Ta gặp em trên dòng đời hối hả! Chỉ vô tình… nhặt đồ… trả cho…
Có một người suốt đời muốn gọi tên! Cả những lúc êm đềm hay giông…
Giọt nước mắt Mẹ ơi… Sao con không ngăn được Cứ chảy dài thấm cả…
Sao anh không làm thơ Để thu vàng khô lá? Gió như đang vội vã…
Con đường xưa đi học Nắng mượt vàng chân đê Có người em gái nhỏ…
Nửa đời Nhỏ lệ làm sông Thuyền yêu chèo mãi Vẫn không thấy bờ. Nửa…