Tháng tám làm người ta nhớ nhất là những cơn mưa những cơn mưa bất…
Kiếp này ta được làm người Là do kiếp trước mấy đời ta tu Thế…
Bài thơ buồn viết giữa đêm khuya Trăng còn nấp bên kia đỉnh núi Chị…
Đã từng đi dọc, về ngang Vẫn không qua khỏi cái hàng giậu xanh. Nơi…
Ta cứ ngỡ mình ta là nghèo nhất Không xe hơi không biệt thự huy…
Nửa xuân trôi hình như đã quá muộn Sóng cuộn trào cuốn cát về đại…
Rời quê Ngậm quả bồ hòn Tôi đi về phía vẫn còn tình thương Gọi…
Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt(*) Văn chiêu hồn* như rút ruột ra Ngổn…
Làm người đạo hiếu phải lo tròn Mẹ héo, cha già, cậy cháu con Đệm…
Làm người lính ở đảo xa, Rời quê, cách bạn, chỉ ta với trời. Nước…