Quán cà phê dưới gầm cầu xe lửaHạt mưa đen rơi trên ô kính vỡNgón…
Cha lên làng sơ tán thăm conhoa mận nở trắng vườnnăm sắp hếtchợ quê rộn…
Khi anh điCăn phòng còn lại gìNhững rêu mốc của một thời quá vãngNhững mắc…
Mây trắng ào ào bay trên thành phốnắng sớm đầm đìa các ngảđêm tan tành…
Có lẽ bởi lòng nhiều tan vỡ quáGặp em rồi tôi vẫn chẳng dám tinSớm…
(Viết cho Năm Thế giới Hoà bình) Người hát rong mù loàĐi trên đường nắng…
Chúng ta bỏ làng ra đicánh đồng quêhoa dại mọcthân ngựa đá bên cầu rêu…
Tội nghiệp nhà thơHợm mìnhLầm lạcBởi không biết sốngNên không biết chếtNửa thế kỷBị lưu…
Ta trả lại cho đàn cung nhớ tiếc,Cho mùa thu những xác lá vàng rơi.Ta…
Ta để xiêm lên mây, rồi nhẹ bướcXuống dòng Ngân lòa chói ánh hào quangSao…