Em khóc dòng sông khóc nước sôngTa đi sầu ngát tận trong lòngNhớ trăng đầu…
Một tối tôi về ngang Mỹ SơnThấy em Chiêm nữ khóc trong sươngÁo hoa thoang…
Ơi những ngày xưa dưới mái nhàMẹ ngồi lựa thóc ngắm mây xaNhững lo mưa…
Hỏi tôi ngày ở Tam quanCó ăn mè xửng em làm hay chưa?Súng ai bắn…
Tôi vẫn biết em buồn bên mái láHàng bụp thưa đôi búp nhú ơ hờĐất…
Em cứ chờ tôi ngóng cổ caoMắt xanh làm giếng lỡ thêm sâuÔi chao! trong…
Nước tôi trôi lạc bềnh bồngXót thương rau húng rau thơm cỗi cằnNhớ hoài cái…
1. mây bay bỏ núi buồn tênhbỏ em ở lại tóc mềm sợi thưabỏ tôi…
mưa rơi còn nhớ tôi không?nhớ kinh Xáng Múc nhớ giồng cát caonhớ cây me,…
gió đưa tôi lạc về đâu?mà xa cỏ nội xanh màu cố hươnggió đưa nhớ…