Có đôi lúc nhìn biển đời trăm ngả Thấm thía buồn là lạ giữa thiên…
Ta về làm bạn với thơ Dòng sông bến nước con đò nông sâu Xa…
Lặng lẽ sống, lặng lẽ yêu Mỗi trang giáo án bao điều đẹp hay Đứng…
Biển tháng mười nơi anh không còn tươi nắng nữa, Đã trầm hơn màu mang…
Em sợ rồi anh sẽ chẳng yêu em Như những vần thơ ngọt ngào say…
Trời tháng mười lãng đãng trắng sương giăng Cái se lạnh khiến trong lòng thổn…
Nếu có bao giờ anh muốn sống cùng emHẳn ngày đêm em sẽ cười sẽ…
U nằm dưới cỏ mười năm Chợ quê quen tiếng, giường nằm bén hơi Lạ…
Phố Bà Triệu, Hà Nộisố nhà Một Trăm Bảy Chínmỗi sáng nắng lênmỗi lần vụt…
Mai mốt em tôi về xứ BắcCách bao rừng núi cách bao sôngTôi nằm mộng…