Gọi sang đất thùBạt phủ trăm linh năm1Cho rừng yên giấc ngủ Gọi sang núi…
Tôi sẽ đi với emCho đến mút chót con đườngCho đến lúc nằm dài dưới…
tôi buồn khóc như buồn nônngoài phốnắng thủy tinhtôi gọi tên tôi cho đỡ nhớthanh…
Đây Tha La xóm đạo,Có trái ngọt, cây lành.Tôi về thăm một dạo,Giữa mùa nắng…
I.Tôi chẳng phải là chimSao biết đường bay mỏiĐôi cánh này ngông cuồng và rồ…
Người dáng bước bơ vơ của bầu trời hải đảoTóc bồng bềnh trên nếp trán…
Hàn Mặc Tử (1912-1940) Chính tên là Nguyễn Trọng Trí. Sinh ngày 22 tháng 10…
Ta tráng sĩ hề, lòng không mềm bằng kiếm,Ta anh hùng hề, sự nghiệp có…
Gục đầu bên mộ mẹNước mắt chìm tha maLụa tâm hồn ai xéKinh cầu ai…
Trí đang no và khí xuân đương khỏe,Nhạc đương say và rượu vẫn còn thơm,Nên…