Ta ở trời Tây, nhớ trời Đông Nhớ trong sợi khói, cuốn phiêu bồng Có…
Sân ga chiều mưa bay Nhìn em không dám nói Nhìn em không dám nói…
Anh cho em mùa xuân Nụ hoa vàng mới nở Chiều đông nào nhung nhớ…
Từng bước từng bước thầm Hoa vông rừng tuyết trắng Rặng thông già lặng câm…
Mai ra biên giới rừng xanh lá Đứng chỏm núi cao nhìn mây bay Xa…
Làm thơ chiều trên núi Gió lạnh cùng sương mù Bụi đường vương áo đỏ…
Tết này chắc con thôi leo núi Đêm ngủ rừng thôi ngó trời xanh Sớm…
Sau chiến tranh con nhớ về quê phá rừng lập rẫy trồng ngô khoai trên…
Khi tôi trở về có con chim câu nằm trong tổ ấm. Dây thép gai…