Kiếp này ta được làm người Là do kiếp trước mấy đời ta tu Thế…
Kỷ niệm ơi! Tháng mười một tới rồi! Thu giã biệt chợt bồi hồi tưởng…
Cho anh được tự nhiên nhé người dưng Cứ vấn vương từng đêm trường mất…
Nếu em là trời xanh Anh nguyện là mây trắng Trời xanh không thể vắng…
Dưới dấu chân tôi là dấu chân của cha mẹ, ông bà Dưới dưới nữa…
Tôi về với chốn nhà quê Cỏ may theo suốt con đề đầu làng Nợ…
Tiếng xuân giục bước mơ vàng Lựu hoa đua sắc hè sang chín nồng Yến…
Em về ngắm lá đầu câyMốt mai từ giã ngàn cây muôn vànTôi về chín…
Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu nămKhi tỉnh dậy, anh đã chia…
Đây Tha La xóm đạo,Có trái ngọt, cây lành.Tôi về thăm một dạo,Giữa mùa nắng…