Ngày mai mười bốn tháng hai Là ngày mấy chự con trai đắng lòng Mấy…
Chiều nay chẳng có ai mong Giọt cà phê đắng mà thong thả buồn Ta…
Chiều nghiêng nắng ngồi đợi người xa mãi Thuyền đã về bến vẫn vắng bóng…
Trời lúc nắng lúc mưa Em – sớm trưa mưa nắng Nổi sôi… rồi trầm…
Em ơi! Đừng khóc làm chi Phấn hương phai nhạt, còn gì cho nhau Không…
Nếu em là trời xanh Anh nguyện là mây trắng Trời xanh không thể vắng…
Ba Tri có mộ cụ Đồ Có câu hò vọng bến bờ Hàm Luông Có…
Ngày buồn lặng lẽ trôi qua Bài thơ viết dở chỉ là hư vô Chuyện…
Sáu mươi, đâu phải đã già Suốt ngày quanh quẩn, vào nhà, ra sân Có…
Ước gì anh đến bên em Như vầng trăng xóa bóng đêm u buồn Như…