Có một chiếc lá khô Rơi xuống vùng cỏ dại Để màu hoa bỏ lại…
Chiều nay trời bỗng đổ cơn mưa Vô tình đưa em về những kỉ niệm…
Valentine anh nhớ em không ? Sao anh không nhắn lấy một dòng ? Để…
Đã lâu lắm tôi chưa về xóm cũ Nơi sinh tôi và nuôi nấng nên…
Anh có hay… Hà Nội… đã vào Đông Chiều nhạt nắng gió sông Hồng dào…
Lệ nhỏ xuống từng dòng thơ anh viết Trái tim em đau đớn xót xa…
Ta lững thững quay về kỉ niệm Tìm ngày xưa một thuở qua lâu Chốn…
Con tìm về đất mẹ giữa chiều mưa Vẫn còn đó hàng dừa run trước…
Thông mãi xanh như tình em chờ đợi Mặt hồ buồn gờn gợn con sóng…
Ai đem nhớ đem thương về chốn nớ Để bên ni dậy sóng cả chiều…