Mưa rơi phay phay Ngã tư năm ngoái Biết tôi khờ dại Em đi không…
Ngày quắt quay nỗi nhớ Đêm dằng dặc niềm mong Trăng mười lăm đang vỡ…
Ngày xưa Trọng Thủy đã nắm tay Mỵ Châu thế nào mà Cổ Loa chìm…
Đếm những điều ra đi Bằng tháng năm khờ dại Đếm những điều còn lại…
I. Ta hát một mình trên đỉnh núi sáng nay thả lời gió ơi hời…
Đất khách năm tàn vẫn gió mưa Ngồi bên ly rượu đón giao thừa Nhìn…
ngồi kéo lê vài câu chuyện phiếm cười ha ha nhưng càng nói càng buồn…
Tiếng suối reo Đâu gió lên tầng mây che mắt lạ Ta muôn năm len…
Em vén tóc cho cao Trưa nay trời nồng nực Đầu cành xa hoa đỏ…
Lòng em thay đổi như là, Đổi thay cô ả Hằng Nga trên trời: Có…