Ta gặp em trên dòng đời hối hả! Chỉ vô tình… nhặt đồ… trả cho…
Đến bao giờ con còn được thấy Cha Chiều ba mươi bên thềm nhà gói…
Có một người suốt đời muốn gọi tên! Cả những lúc êm đềm hay giông…
Hạ vừa tàn ánh nắng hóa mồ côi! Chẳng có em nên ta ngồi lặng…
Tháng mười về cho nỗi nhớ đầy thêm! Khi hạt nắng chẳng khô mềm ngọn…
Đông về rồi nhớ hơi ấm em ơi Anh ngồi xe nhìn tiết trời lạnh…
Anh trở lại góc phố nhỏ vào đông Cảnh buồn bã bởi em không về…
Tháng ba về hoa gạo đỏ triền đê Làm gợi nhớ đưa ta về ký…
Con muốn về thăm lại chốn quê xưa Khi tuổi thơ cũng chỉ vừa chập…
Mười mấy năm con lưu lạc xa Quê Mỗi xuân sang mong được về đón…