Cháu con đất Tổ Vua Hùng Hân hoan chuẩn bị đi mừng hội thơ Hưng…
Có một ngày, trở lại với Hưng Yên Về lại thăm, cả một vùng huyền…
Hội thơ Lục bát năm nay Hưng Yên nô nức đợi ngày khai trương Đón…
Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm!Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?–…
Quà gửi con chùm nhãn Hưng Yên Đừng gặm hết ngày thơ trẻ Nửa đêm…
Trong cuộc đấu tranh giữa ta với địch sống chết thua hơnCó lúc, có nơi…
“Làng tớ ấy à…”Các cậu kể chuyện làng thích quá!Những rặng tre ôm vùng làng…
[ Gửi Phạm Quang Hòa – Hưng Yên ] Xưa anh là kẻ nghiện sông…
Mẹ bắt được lá thămCầm lo le, bối rốiNhờ cán bộ đọc giùmTên đứa con…
Chu Mạnh Trinh 朱孟楨 (1862-1905) tự Cán Thần, tên hiệu là Trúc Vân, người làng…