Đừng ghét em người đàn bà đi lạc Trái tim cằn ngơ ngác giữa dòng…
Bài thơ tình treo trên đầu cây súng Chiếc ba – lô trĩu nặng bụi…
Anh lại viết vần thơ tình lính đảo Sóng đại dương khờ khạo đỡ thân…
Trời lạnh đấy hãy giữ gìn em nhé Đừng chủ quan với sức khỏe của…
Em đừng buồn vì lính phải xa nhà Nên không gửi tặng hoa em ngày…
Huế bây chừ còn đẹp rứa không O Dòng Hương Giang thương điệu hò mái…
Anh muốn được cùng em về với Huế Ngắm kinh thành hoa lệ của ngày…
Em bảo rằng nắng quá sợ thu đau Đường Nguyễn Du nay nhạt mầu hoa…
Bỗng hôm nào giữa dòng đời xuôi ngược. Chợt giật mình vì ta nhận ra…
Tôi chỉ là, chàng thi sĩ nửa mùa. Yêu con chữ, gom vần thơ nỗi…