Một thời trong sáng hồn nhiên Ba lô cây súng khắp miền biên cương… Một…
Lâu rồi mình chưa gặp nhau Ơn giời, nên chẳng ốm đau bao giờ Buồn…
Gửi em thêm chút hồn nhiên Mẹ cha chẳng tốn bạc tiền để mua …
Ta lại trở về với những sớm mai Có chú chim non hót lời thật…
Tôi đi lên rừng Tìm con sông chảy Sông treo cổng trời Cho nước buông…
Đôi lúc đi trên đường Thấy các em cắp sách Bên nhau cười khúc khích…
Tháng sáu về rồi thoáng buồn thoáng nhớ Trái tim xôn xao theo tiếng ve…
Một chút gì bâng khuâng Khi thành phố lên đèn Chợt nhớ câu hò hẹn…
anh đi qua mùa hạ giọt nắng tương tư chiều mưa khẽ thầm khúc hát…
Em như chim sẻ ngoài song Hồn nhiên chi lạ để lòng ta mơ? Vào…