Hãy cho em niềm tin nhé! Anh Em sẽ cất vào trong ngực trái Hòa…
Chồng ơi!! Anh ở nơi nào Có nghe tiếng gọi thì thào bên tai Em…
Nhờ ngọn gió-gửi nỗi nhớ tới anh Như mây trắng với trời xanh rời rợi…
Hương thoang thoảng bay mùi hoa sữa Ngát nồng nàn chan chứa tình thu Heo…
Đêm qua anh có nghe Gió rít trên cành lá Tiếng côn trùng rỉ rả…
Thêm một lần em lỡ hẹn cùng anh Mùa Thu trước trái ươm cành không…
Em lạc anh chốn chợ đời đông đúc Biển người dưng… trống ngực thúc tìm…
Ngọn gió vô tình hôn lên nỗi buồn dịu ngọt Cọ xước nỗi niềm lăn…
Cháy trong nắng hạ tim em bùng ngọn lửa Lửa yêu thương khát vọng nào…
Khép hờ mi buổi sớm mai Gửi lời hờn dỗi tới ai vô tình Nhiều…