“Thầy có nhớ con không…?” Tôi giật mình nhận ra người đàn ông áo quần…
Học trò trường huyện ngày năm ấy Anh tuổi bằng em lớp tuổi thơ Những…
Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi Đất Nước có trong những cái…
Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát Bởi vì em mặc áo lụa Hà…
Học trò con trai ma quỷ học trò con gái thần tiên thầy bắt thần…
Buổi sáng tôi mặc áo đi giầy ra đứng ngoài đường Gió thổi những bông…
1. Một ngàn chín trăm bảy mươi lăm Các anh từ Bắc vào Nam Cuộc…
Ta trả cho em mười sáu tuổi Nơi đám mây như trang giấy học trò…
Giặc giã đến Giằng khỏi tay con cây bút Vở học trò gió phơi trắng…
Em có còn cái vỏ ốc ngày xưa Mỗi lần nhớ ghé tai nghe biển…