Nỗi nhớ mong xanh ngắt một khoảng trời Vườn hồng hoa ta tìm ai ngơ…
Mỗi lần ta được bên nhau Tình yêu!… Sao cứ xuyến xao rối bời Đã!……
Em là con chim nhỏ Đậu xuống cuộc đời anh Cánh mềm mại lượn quanh…
Hồn thơ men của tình yêu Vườn xuân thổn thức những chiều tơ vương Dạt…
Sáng chiều bao nỗi buồn lo Trở trăn suy nghĩ so đo tháng ngày Theo…
Hồn em vương vấn mãi tình anh Xa lắm đâu mơ với vịn cành Ánh…
Chiều nay về với bến quê Bâng khuâng một chút đam mê lửa tình Lối…
Vọng nghe tiếng hát đâu đây Cây đa bến nước vơi đầy quê tôi Hoa…
Lối xuân cỏ mọc xanh rờn Trời cho mở cửa thiên đường vào thăm Phải…
Tơ lòng giăng mắc nắng mưa Đường dài duyên thắm gió đưa gợi lòng Trời…