Anh đi rừng chưa thay lá Em về, rừng lá thay chưa? Phố cũ bây…
Ai giấu giùm tôi những ánh trăng Để tôi khóc nốt chút duyên thầm Khóc…
Tặng Hạ Quyên Khói thuốc khơi màu mây viễn phương Quen nhau từ thuở mất…
Em khóc lệ dồn trong đáy tim Mắt xanh ươm kín mộng đang mềm Lửng…
Em Sài Gòn đẹp nhất về đêm Tiếng hoa rơi, nhạc lắng, mây chìm Nét…
Những con đường đẹp nắng thủ đô Nhớ chiều xưa mình đã hẹn hò Những…
Tôi đi tìm khoảng lặng của riêng tôi, một cõi thu hoang chưa từng vàng…
Tôi chưa có dịp để đến với Sài Gòn, nhưng nếu xứ Huế trong tôi…
Rừng Lá Thay Chưa là một thi phẩm xuất sắc của nhà thơ Hoàng Ngọc…
Từ vắng em rồi tôi nhớ thương Lần theo từng kỷ niệm yêu đương Chao…