Chiều về rơi hoa nắng Nhè nhẹ gió heo may Con đường nằm yên vắng…
Hoa tím ai bỏ quên Nằm im trên trang giấy Hoa muốn nói gì đấy…
Em cười sáng cả vần thơ, Để cho ai đợi ai chờ ban mai. Ngẩn…
Chiều nay về lại sông quê, Bước chân lạ lẫm sườn đê thuở nào. Cụm…
Chẳng ai bán, vẫn gọi Mua Lưng đồi hoa nở mấy mùa biệt ly Kể…
Cảm động vô cùng nghĩa bạn thơ Tình xuân thắm mãi chẳng phai mờ Tâm…
Người ấy thường hay nói với tôi: Anh yêu Bằng Lăng tím nhất đời Đợi…
Tôi về nhặt lại câu thơ cũ Đốt cháy thành tro rải giữa trời Đốt…
Từ buổi anh đi không trở lại Hồn em chết lặng nỗi nhớ thương Hoàng…
Gặp nhau ở chốn Lầu Mây Thầy trò nắm tay nhau siết chặt Rạng niềm…