Ba tầng thác đổ nắng soi Màu xanh nõn ngọc cảm hoài buồng tim Mòn…
Em có thích những bông hồng ủ rũ Cánh buông lơi héo úa, rã rời…
Em biết có một loài hoa Mọc trên đất cằn sỏi đá Qua tháng năm…
Chỉ là hoa dại bên đường Gọi tên trinh nữ đời vương hững hờ Nào…
Chiều sang mở cửa đón thu Hạ tàn giăng mắc tình như rối bời Thơ…
Lững thững chiều trên bãi cỏ hồng Nắng còn vướng lại nửa đồi thông Em…
Có một lần anh trở lại con đường xưa Nơi em tiễn anh đi ngày…
1Mười con nhạn trắng về thaNhư Lai thường trụ trên tà áo xuânVai nghiêng nghiêng…
Khi anh điCăn phòng còn lại gìNhững rêu mốc của một thời quá vãngNhững mắc…
Buổi sáng, bác sĩ lại khám bệnhBuổi tối, ngủ bằng thuốc an thầnMọi người đều…