Có một thời vừa mới bước ra Mùa xuân đã gọi mời trước cửa Chẳng…
Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng? Mưa tôi chả về bong bóng vỡ…
Hoa cúc xanh có hay là không có Trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh…
Quán cà phê dưới gầm cầu xe lửa Hạt mưa đen rơi trên ô kính…
Có thể chấm dứt được rồi những nụ cười giễu cợt Rằng những ai nói…
Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi…
Tháng sáu Mưa Giá trời đừng mưa anh đừng nhớ Trời không mưa và anh…
Anh lên xứ Đoài xưa Ba Vì mây trắng Nhớ mặt em gầy sau lá…
Em đi, phố ngày mưa suốt cả đường dài không nói cánh cửa chiều khép…
Lại bắt đầu mùa thu Không lẽ gió cũng thở dài như thế Hoa cúc…