Dẫu thời gian tàn phai nhan sắc Như bóc dần tờ lịch treo tường Dẫu…
Có ai còn nhớ hay chăng Năm bao nhiêu tuổi biết rằng mình yêu? Hình…
Từ khi anh chưa biết làm thơ Em đã là bài thơ tình hay nhất…
Tôi đến Sa Pa sáng xuân nay Một miền đất như trong cổ tích Bốn…
Heo may về trời se se gió lạnh Lá bàng rơi rụng đỏ những con…
Quê mình vào hội chùa Keo Em xa xôi quá, có theo anh về? Kiệu…
Thảm vàng rực rỡ triền sông Mùa hoa cải nở mênh mông quê mình Ai…
Anh hẹn sẽ về nơi bến sông Khi mùa hoa cải đã đơm bông Thuyền…
Từ buổi ấy trên cánh đồng hoa cải Em bồi hồi cứ ngóng mãi tin…
Thì vẫn hẹn với mùa hoa cải Thật dịu dàng bình dị ven sông Hồng…