Phố lên đèn phố có thấy hanh hao Hoàng hôn tắt buông màn đêm bao…
Đông về nặng tiếng đuổi thu Gió gom cái lạnh đánh đu lá vàng Mây…
Ta gặp em cao nguyên chiều thơ mộng Trời vào Đông lạnh giá buốt vai…
Chiều vơi nắng sầu loang bóng nhỏ Bến ngày xưa mắt đỏ thương chờ Hoa…
Cuối trời nắng chải tóc mây Ven mùa nhung nhớ rụng đầy tiếng tơ Dòng…
Trời lúc nắng lúc mưa Em – sớm trưa mưa nắng Nổi sôi… rồi trầm…
Trên triền đồi cỏ xanh non Lối đi vân mộng nét son bụi trần Êm…
Ta lững thững quay về kỉ niệm Tìm ngày xưa một thuở qua lâu Chốn…
Em ơi! Đừng khóc làm chi Phấn hương phai nhạt, còn gì cho nhau Không…
Có những hoàng hôn không hề nhạt nắng Có những niềm vui chìm trong tĩnh…