Nắng tràn ngập bầu trời xuân ngọt dịu Thật quá xa… em có hiểu anh…
Ngày mai mười bốn tháng hai Là ngày mấy chự con trai đắng lòng Mấy…
Hình như mây trắng trời xanh Có người bật khóc hóa thành cơn mưa? Giọt…
Em xa rời bến sông Hàn Nắng chao chát đổ, gió ràn rạt bay Lắt…
Chiều lớt phớt mưa bay Vuốt giọt buồn trên tóc Nhớ ngày xưa trốn học…
Thơ buồn em viết cho anh Năm qua ngày cuối… buồn tênh gánh sầu. Thơ…
Phía ấy là đường chân trời Là ranh giới để gọi mời nhớ nhung Người…
Sợi nắng giăng trên vòm lá, Thu về se mỏng mây vương. Tiếng kinh nhịp…
Hoa đào từng cánh rơi như tướịXuống mặt sân rêu những giọt buồn,Như những tim…
Vườn xưa người khác đã ràoKhóm mai thay chỗ khóm đào ngày xưaEm ngồi giặt…