Anh chẳng còn gì nữa để yêu em Chẳng còn gì nữa Những con chim…
Tôi còn mãi buổi chiều xanh khắc khoải Đi sao không hết lòng mình Những…
Sở Bá Vương ngồi yên trên mình ngựa, Giương mắt buồn say ngắm chân trời…
Có những ngày rộng quá một tầm tay Gió không biết vịn vào đâu Em…
Bốn giờ… chưa thấy sương sa xuống. Thành phố đèn vàng vẫn sáng trưng. Người…
Em thức dậy trong phòng Đôi vai rực rỡ Bầu trời trắng dần ngoài cửa…
Tặng Hạ Quyên Khói thuốc khơi màu mây viễn phương Quen nhau từ thuở mất…
Vườn cười bằng bướm, hót bằng chim; Dưới nhánh, không còn một chút đêm: Những…
Buổi sáng ấy Ta không quên Hình dáng những chiếc tàu há mồm ngoạm vào…
Khi mới nhớn, tuổi mười lăm, mười bảy, Làm học trò mắt sáng với môi…