Mùa thu, với những bước chân nhẹ nhàng đến tự khi nào mà không ai…
Gió mùa buông lạnh lả lơi Mặt hồ nghiêng ngả, gọi mời thu sang… Bóng…
Gió bấc xô nghiêng lá vàng rơi lả tả Như mùa đông vội vã xơ…
Em hỏi anh gió bấc từ nơi đâu Mà giá buốt thổi về phương Nam…
Em ở quê nhà, anh ở Trường Sa Đã hàng năm chưa một lần gặp…
Đến bao giờ con còn được thấy Cha Chiều ba mươi bên thềm nhà gói…
Đông về rồi nhớ hơi ấm em ơi Anh ngồi xe nhìn tiết trời lạnh…
Em là câu hát – lời ru Em là ngọn gió mùa thu ngang chiều…
Chưa một lần ai nghe tiếng chị Chỉ nựng con bằng bàn tay hát nhẹ…
Mùa đông đến rồi có lạnh không anh Sao cứ thế cứ đi hoài biền…