Cứ mỗi lần đến ngày lễ tri ân Đứng trước mẹ con bần thần đau…
Gần năm mươi năm trước Cha đưa tôi đến trường Khai giảng năm lớp một…
Về thăm trường cũ ở quê ta Quang cảnh bây giờ đã khác xa Lớp…
Bài thơ nói về việc học chữ hết sức ngộ nghĩnh của Gà Trống và…
Bài thơ ngắn Bạn mới của cô giáo Nguyệt Mai giúp giáo dục trẻ em…
Gửi em K, những ngày phải xa nhau Em ơi anh không ngủ được bốn…
Thôi cho mình thắp nhang nàyKhóc Văn nước mắt đã đầy quả timNgàn sao mình…
Vì áo quần lâu giặtVì hay mang dép mònVì hay quên rửa mặtVì hay quên…
Xin lỗi chồng vì vợ là giáo viên Cứ tưởng rằng con thuyền xuôi mát…
Giáo dục một con người, khó lắm không? Cho em hỏi ai trả lời em…