Ngày sau, có ai người nước Nam qua đâyXin đưa hài cốt tôi về với…Lời…
Trước ngọn thần đăng;Chập chờn gió lốc.Lạc giữa tang thương;Hồn nào cô độc? Bao trời…
Qui Nhơn, ngày anh vềCả một trời chim énNhững con đường cát xưaNíu chân người…
Ai phụ tình ai lỗi tóc tơĐèn khuya truyện cũ hận dâng mờGiang Nam mực…
Ta đã bao năm đò lỡ chuyếnSầu xây Kinh Bắc, mộng Giang NamNgày tàn chén…
Phút linh cầu mãi không vềPhân vân giấy trắng chưa nề mực đenKhói trầm bén…
Khi em cởi áo nhọc nhằnCất son phấn chỗ rất gần xót xaAnh xin ân…
Ôi dòng chữ tím nghiêng nghiêng nétMảnh giấy vàng hoe chẳng kẻ dòngAnh nghe hơi…
Nghe em vào đại họcNghe em vào đại họcNửa tin nửa ngờ tên lại trùng…
Có lẽ thể thơ 5 chữ không còn xa lạ gì với các thế hệ…