Con xin nguyện được buông đi Tham lam , dục vọng , sân si ở…
Bài thơ này viết tặng mẹ của tôi Người đàn bà cả cuộc đời thầm…
Nếu trải một nạn – qua được kiếp người Nếu uống một ly – hết…
Có tiếng mõ nào cứu nhân độ thế Cho ta vơi bớt những nỗi phiền…
Ta lững thững quay về kỉ niệm Tìm ngày xưa một thuở qua lâu Chốn…
Hỏi: Vận thương ai nhất trên đời? – Rằng tôi thương nhất mẹ tôi mười…
Thân cò lặn lội đồng chua Lẻ loi thân phận bốn mùa gian truân Tháng…
Chiều về trên giấc mơ thu Hiu hiu gió nhẹ vi vu dỗi hờn Ngậm…
Anh hãy đợi chờ em anh nhé Rồi hai mình vui vẻ bên nhau Dẫu…
Con trở về Hà Tĩnh với Miền Trung Nghe tan nát trong lòng mưa bão…