Vườn em nhiều hoa trái Ngan ngát hương thơm buổi sớm mai Này đây ngập…
Viếng nghĩa trang Trường Sơn Cúi đầu như nén hương trước từng ngôi mộ Chiến…
Lặng lẽ sống, lặng lẽ yêu Mỗi trang giáo án bao điều đẹp hay Đứng…
Anh chẳng thể nào quên được em đâu Hỡi cô gái của một thời xa…
Vẫn các anh người xẻ dọc Trường Sơn Trong gian khổ vững niềm tin chiến…
Hạn hán lâu ngày ruộng rẫy khô Đồng quê nứt nẻ cạn ao hồ Ê…
Vạn cỏ ngàn cây ướt đẫm sương Long lanh từng giọt ở ven đường Tiếng…
Ba năm trên đảo Cát Bà, Mà chưa được đến Trường Sa bao giờ. Ơi…
Bà ơi tình nghĩa yêu thương Cùng nhau đi suốt chặng đường gian nan Tuổi…
Người về sau mấy mươi năm Một đời gian khổ khó khăn người chờ! Muôn…