Tuổi ba tư cũng đâu còn trẻ nữa Cũng muốn yêu cho có lứa có…
Mười hai năm bây giờ em gặp lại Như ngày nào cô đẹp mãi đó…
Hãy cho em niềm tin nhé! Anh Em sẽ cất vào trong ngực trái Hòa…
Có người lính lần đầu tiên ra đảo Cứ ngơ ngơ ngác ngác rất buồn…
Bao nhiêu năm xa xứ vẫn hoàn không Nhìn bè bạn đã lấy chồng cưới…
Sao em lại ngồi đây Giữa chợ đông ồn ã Bán bao thúng gạo đầy…
Nhà quê quanh năm đội trời đạp đất Củ khoai hạt lúa bón bằng mồ…
Tháng ba đến trời đổ cơn nắng hạn Gió Nam Lào khiến nước cạn đồng…
Nắng mãi rọi mưa hoài rơi giữa đời ngũ trược Tượng đá đứng giữa thinh…
Ngửa tay xin cuộc đời nầy Trả cho ta những tháng ngày đã qua Trả…