1. Những gã đồng nghiệp thò đầu qua cửa sổ hét toáng: – Bác ơi!…
Anh phải cảm ơn em Thực lòng không nói dối Chính nhờ em phản bội…
Biết nhau từ thuở dại khờ Bây giờ cát bụi đã mờ mắt trong Nhánh…
1. Người bảo đọc thơ mụ buồn bỏ mẹ Người bảo đừng mượn thơ để…
Tôi bước vào thành phố Với nguyên mùi rơm tươi Có đám mây vải ốc…
Chương năm:Tự Do Có cách chi giữ nguyên được ngày này Khi chúng ta chẳng…
Hóa ra bố lại yếu lòng hơn mẹ! Lúc người ta đến xin dâu Mẹ…
khi anh về trời phố cũ lên sương đôi chút lạnh đôi chút sầu tháng…
Mau với chứ, vội vàng lên với chứ, Em, em ơi, tình non đã già…
Em nhớ không em? mới độ nào Đem cành cây chiết cạnh bờ ao, Cây…