Có những nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên Chỉ biết mang bên không đành…
Em gặp anh trong một chiều nắng hạ Người trai nghèo miền đất hứa Sông…
Mùa thu! Mùa thu! Mưa giăng lá đổ Tình hồng bở ngỡ Ánh mắt trao…
Ta gặp em cao nguyên chiều thơ mộng Trời vào Đông lạnh giá buốt vai…
Xuân về trên mầm lá Cho hạt nắng ươm mơ Em về trong ý thơ…
Một màu thương nhớ trong veo Kéo xuân về neo lối cũ Bao năm tình…
Tìm về… thăm lại chốn xưa Áo nâu guốc mộc nắng mưa một thời Mái…
Tam giác mạch nở trong mùa giá lạnh Ấm tình đời lấp lánh đá hoang…
Lâu lắm rồi không lời thăm hỏi Nhạt phai dần luyến dõi về nhau Ngày…
Vùng ký ức em yêu còn mãi mãi Dù chúng mình đã thật sự chia…