Tôi thơ thẩn đi quanh thành Quảng Trị Lòng bồi hồi nhớ lại máu và…
Thu đã qua, chỉ còn nỗi nhớ Những chiều tà khắp chỗ vàng rơi Nỗi…
Tích gom hương vị đất trời Ươm thành chồi lá ngợi ngời biếc xanh Nước…
Từ Bình Dương tôi đi tìm đồng đội Đến miền Tây đất bùn lầy lội…
Tay nâng sóng sánh rượu đào, Chén tình rót mãi, uống sao thỏa tình. Men…
Thấm thoắt mươi xuân, chân lội tuyết hồn quê dậy sóng, tết trong tim thương…
Tuổi đời thêm được một năm Là niềm hạnh phúc người hằng ước mong Xa…
Hai mùa xuân đã đi qua Mỹ Đình còn vọng tiếng ca Thi đàn* Một…
Tôi chưa gặp bạn lần nàoMà nghe thơ bạn lòng sao bồi hồi…Bạn yêu đất…
Ơ này, quen quá, ai ơi!Hoá ra ông bạn từ thời chiến tranhLơ ngơ giữa…