Chiều buông sắc nắng Ngỏ vắng thênh thang Thả mình trên bãi cát vàng Rì…
Thế gian dùng rượu để tìm vui Còn ta dùng rượu giết ngậm ngùi Đường…
Mẹ mất rồi.. Cha giờ ở nơi đâu? Bao khó nhọc đổ lên đầu con…
THÂN bèo bọt đò đưa đất khách NGHÈO nên đời thử thách bạc đen SỐNG…
Ở phương này tuyết phủ cả trời Đông Chăn đắp kín sao lạnh lòng viễn…
Én lượn chao nghiêng giữa đất trời Mai đào ươm nụ khắp nơi nơi Gió…
Nhẹ nhàng mây trải mênh mông Gió xua đêm lạnh, nắng bồng vệt sương Đất…
Ai thả nắng vào mùa Thu năm trước Giẫm lá vàng ta nhặt được câu…
Gió chiều thủ thỉ cô đơn Người ơi! Em dỗi em hờn phải không? Bên…
Ngốc nên rồi đâu có hiểu người ta Vương ngấn lệ nhạt nhoà rèm mi…